Người nhạc sĩ công an với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn
(Cadn.com.vn) - Anh được xem là nhạc sĩ của ngành CA và là người “có duyên” với các giải thưởng âm nhạc lớn trong cả nước. Nhắc đến anh, giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là thế hệ nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam đều dành tình cảm yêu mến, quý trọng. Anh là thượng tá Vũ Văn Trung - thường gọi là nhạc sĩ Vũ Trung (1960), Phó Phòng công tác Chính trị CA tỉnh, Chi hội trưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam (NSVN) tại Bình Định.
Thượng tá Vũ Văn Trung sinh ra và lớn lên tại TT Đập Đá, H. An Nhơn, tỉnh Bình Định. Gia đình anh trước nay không có ai hoạt động trong ngành nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã tự mày mò, học đánh đàn guitar. Do tích cực hoạt động phong trào văn nghệ ở địa phương, lại có nhiều “tài vặt” nên vào năm 1978, CA tỉnh Nghĩa Bình (cũ) (nay là Bình Định - Quảng Ngãi) đã tuyển anh vào phụ trách Đội văn nghệ quần chúng thuộc lực lượng CA tỉnh.
Tháng 12-1979, Bộ Nội vụ (nay là
Vốn công tác trong ngành CA nên thượng tá - nhạc sĩ Vũ Trung thấu hiểu, đồng cảm với những đồng đội ngày đêm vất vả, hy sinh để gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Đó cũng chính là niềm cảm hứng lớn lao, để anh trăn trở tìm tòi sáng tạo rất nhiều ca khúc hay, ý nghĩa về đề tài CAND.
![]() |
Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Trung. |
Đến nay, Vũ Trung đã sáng tác hàng trăm ca khúc về nhiều đơn vị khác nhau trong ngành CA. Đặc biệt, anh đã dành nhiều tâm huyết sáng tác ca khúc thể hiện sự trân trọng, đồng cảm, chia sẻ với đồng đội đang đảm nhiệm những công việc đặc thù, gian khó, hy sinh thầm lặng. Sau những chuyến đi thực tế khắp các trại giam trên cả nước, Nhạc sĩ Vũ Trung đã sáng tác gần 20 ca khúc về người chiến sĩ CA quản giáo. Trong đó, ca khúc nổi tiếng “Em là quản giáo” với những lời ca gần gũi, thân thương: “Gừng cay muối mặn, biết là muối mặn gừng cay. Sao em lại chọn nghề này em ơi! Thoáng ngập ngừng em trả lời. Em là quản giáo, làm quản giáo giúp cho đời bình yên…”.
Cũng là đề tài CA nhưng người trinh sát ngoại tuyến có công việc lặng lẽ phải thường xuyên đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, nếu không có sự thấu hiểu, đồng cảm thì rất khó sáng tác ca khúc về họ. Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng trinh sát ngoại tuyến, nhạc sĩ Vũ Trung đã viết 3 ca khúc “Em là trinh sát ngoại tuyến”, “Khúc ca thầm lặng”, “Em vẫn đợi anh” nói lên được đặc thù công việc, nỗi lòng của đồng đội, và những hy sinh thầm lặng của họ nên gây nhiều cảm xúc cho người nghe...
![]() |
Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Trung (ngoài cùng bên phải) nhận giải thưởng âm nhạc viết về chủ đề biển đảo quê hương. |
Năm 2008-2009, anh tiếp tục sáng tác và đoạt một số giải thưởng lớn. Trong đó, đáng chú ý nhất là những bài như “Sài Gòn nhớ Hà Nội” đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) và “Rùa vàng ngàn năm” phổ thơ Trà Ly đoạt giải Ba - Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Năm 2010 vừa qua là năm “bội thu” về âm nhạc của Vũ Trung. Anh đã tham gia dự thi viết về chủ đề “Biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội NSVN và Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức với Tác phẩm “Giữa biển ĐÔNG vang Tiến quân ca” và đã đoạt giải Nhì (không có giải Nhất). Cũng trong thời gian này, CATP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhạc sĩ TP HCM tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhạc sĩ Vũ Trung đã vinh dự đoạt được 2 trong tổng số 3 giải Nhì (không có giải Nhất) với tác phẩm “Mùa xuân và bước chân anh” và “Đại bàng - Lý Đại Bàng” cùng 2 giải Khuyến khích khác.
Ca khúc “Đại bàng – Lý Đại Bàng” (giải Nhì) chính là tình cảm trân trọng, tri ân của anh và đồng đội gửi đến AHLLVT - Đại tá Lý Đại Bàng đã đột ngột ra đi vào cõi vĩnh hằng vào tháng 4-2010 trong niềm tiếc thương của đồng đội và nhân dân TP HCM. Nhạc sĩ Vũ Trung cho biết: “Khi biết tin Lý Đại Bàng mất, trong tôi dâng trào cảm xúc và nảy ra ý tưởng sáng tác về anh. Tôi đã liên lạc với một cán bộ CATP HCM, nhờ cung cấp thông tin rõ hơn về anh Lý Đại Bàng. Sáng tác ca khúc về người đã mất, nhưng tôi chọn giai điệu trẻ trung, sôi động để thể hiện ý nghĩa Lý Đại Bàng sẽ vẫn luôn song hành cùng đồng đội trong cuộc chiến chống tội phạm như trong câu hát kết: “Ơi cánh chim đại bàng vẫn bay cao, bay xa...”.
Còn ca khúc “Mùa xuân và bước chân anh” được nhạc sĩ Vũ Trung phổ nhạc từ bài thơ của Đại tá Nguyễn Thành Minh - Phó trưởng CAH Hoài Nhơn (Bình Định). Ca khúc có giai điệu trữ tình, khắc họa xúc động hình ảnh người CA đi tuần tra trong đêm 30 Tết, luôn hết lòng với nhiệm vụ, dù “Anh vẫn đi, vẫn đi mà nghe lòng thổn thức. Đêm giao thừa con trẻ đang chờ anh, đêm giao thừa em lại đợi mong anh. Thôi con nhé bố xin đành lỗi hẹn, vì đêm nay cần có bố trên đường…”.
Nhạc sĩ Vũ Trung tâm sự: “Mỗi đơn vị CA có công việc khó khăn, gian khổ và hy sinh khác nhau. Được lãnh đạo CA tỉnh tạo điều kiện, tôi đã nỗ lực đầu tư nhiều tâm huyết để ngợi ca chân thực về đồng đội. Tôi mong muốn góp phần chia sẻ, động viên họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...”.
Sự lao động miệt mài của anh luôn được đền bù xứng đáng bằng tình yêu thương của đồng đội dành cho anh và những ca khúc của anh vẫn vang mãi, thúc giục động viên các chiến sĩ CA trên các mặt trận đấu tranh với các loại tội. Điều thú vị là, trong năm 2011 này, bài hát “Đàn kiến nó đi” (phổ thơ Đinh Hải) anh sáng tác cho các em thiếu nhi đã đoạt giải Nhì của Hội NSVN.
Bài, ảnh: Doãn Nguyên Hưng